V-League đang "mất lửa"

Thứ tư, 19/08/2015 10:20

(Cadn.com.vn) - Giải bóng đá VĐQG (V-League) luôn có nhiều vấn đề, nhất là giai đoạn cuối mùa. Nhìn lại vòng 21 vừa qua sẽ thấy được điều đó khi có những trận đấu khiến khán giả buồn lòng.

1. Trước tiên xin bàn về trận đấu trên sân Chi Lăng giữa SHB Đà Nẵng và ĐTLA. Đó là trận cầu mà nghe qua nhiều người sẽ tưởng tượng ra diễn biến hết sức hấp dẫn, bởi có đến 10 bàn thắng được ghi, trong đó 7 bàn cho chủ nhà và 3 bàn cho khách. 10 bàn thắng được ghi trong 1 trận đấu là kỷ lục của V-League, tính đến thời điểm này.

Thế nhưng, thực tế không phải như vậy! Đó là trận đấu mà SHB Đà Nẵng đã thắng quá dễ dàng. Hay nói cách khác, ĐTLA không có động lực nên mới thể hiện bộ mặt bạc nhược như thế. Xem cái cách mà "Gạch" vỡ vụn trước một chủ nhà thực chất không hề vượt trội về lực lượng lẫn lối chơi, những khán giả biết xem bóng đá hẳn phải sốc và đặt câu hỏi "vì sao ĐTLA lại thua dễ dàng như thế?".

ĐTLA ở mùa giải này là đội bóng có thực lực, đã có thời điểm họ được đánh giá ứng viên tiềm năng cho cuộc đua vô địch. Vì thế, nếu không có "vấn đề" thì ĐTLA sao lại chơi bạc nhược như thế trước SHB Đà Nẵng phong độ phập phù, nếu chưa nói bất ổn? Dân biết xem bóng đá có thể nhìn ra ngay hàng thủ của ĐTLA như "cố tình thua" khi bẫy việt vị quá ngây ngô và tổ chức phòng ngự theo kiểu giăng ngang khó hiểu mỗi khi SHB Đà Nẵng lên bóng tấn công. Vì thế, những bàn thắng đến với đội bóng sông Hàn một cách quá dễ. Kết thúc hiệp một, tỷ số đã là 5-0 cho chủ nhà SHB Đà Nẵng.

3 bàn thắng mà ĐTLA ghi được ở hiệp hai cũng không xóa tan mọi hoài nghi của khán giả, bởi cả 3 bàn thắng ấy đều do tiền đạo ngoại Diabate thi đấu nỗ lực và ghi được. Thêm một câu hỏi nữa được đặt ra, nếu như các nội binh của ĐTLA trận đó chơi đúng với sức mình thì liệu SHB Đà Nẵng có thắng nhiều và thắng dễ như thế không?

Vì thế, SHB Đà Nẵng thắng to nhưng chắc chắn CĐV của họ không cảm thấy sướng, vì đó là trận đấu "lợn cợn". Giới thạo tin cho rằng, do bị nợ lương nhiều tháng liền nên các cầu thủ ĐTLA thiếu động lực thi đấu. HLV Ngô Quang Sang không dám thừa nhận điều đó có lẽ vì sợ đụng chạm, nhưng những gì mà ĐTLA thể hiện ở trận đấu vừa qua khó qua được mắt dư luận.

 Đáng nói, V-League không thiếu những trận đấu như ở Chi Lăng vừa qua, tái diễn mùa này sang mùa khác. Đây là những trận đấu khiến V-League "mất lửa", mất niềm tin nơi người hâm mộ.

Nếu HAGL (phải) xuống hạng, V-League sẽ kém vui. Ảnh:Q. Hải

 2. Ở một diễn biến khác, trận thua 2-5 của FLC Thanh Hóa trên sân Đồng Nai cũng khiến cuộc đua vô địch của V-League có phần "mất lửa". Trước hết, thất bại của FLC Thanh Hóa khiến họ bị B.Bình Dương nới rộng khoảng cách lên 2 điểm ở cuộc đua vô địch. Ở vòng 21 vừa qua, B.Bình Dương bị Hà Nội T&T cầm hòa 2-2 ở Hàng Đẫy. Nếu FLC Thanh Hóa không thua Đồng Nai thì cuộc đua vô địch sẽ trở nên rất hấp dẫn.

Khía cạnh khác, đã có những câu hỏi đặt ra cho tham vọng vô địch của FLC Thanh Hóa bởi họ đã gục ngã trước một đối thủ đang đua trụ hạng. Dư luận có quyền hoài nghi FLC Thanh Hóa "thả" cho Đồng Nai vì thực lực của đội bóng xứ Thanh rất mạnh sao lại có thể thua đậm như thế?

Lâu nay, V-League vốn có nhiều vấn đề khiến dư luận mất lòng tin. Chắc chắn những trận thua bất ngờ của FLC Thanh Hóa hay ĐTLA càng khiến giá trị V-League càng nhạt nhẽo trong mắt người hâm mộ.

3. Thành tích bết bát của HAGL cũng đang khiến V-League kém đi phần xôm tụ. Rõ ràng, sự xuất hiện của lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... đã tạo nên một đột phá mới cho V-League về phương diện thu hút khán giả đến sân cổ vũ. HAGL đi đến đâu đều gây "sốt vé" ở đó là bằng chứng.

Tuy nhiên, thành tích bết bát của HAGL, thậm chí bầu Đức đã tính đến chuyện đội bóng xuống hạng Nhất, đã khiến họ không còn tạo sức hút như hồi đầu mùa giải. Nếu HAGL cứ đì đẹt và xuống hạng thì V-League sẽ thiệt thòi, kém vui đi rất nhiều...

Nói V-League đang "mất lửa" là vì thế!

Khánh Hòa